Huỳnh Thúc Kháng

(THẤT VỌNG)
Hôm qua mình qua 1 chiếc bánh cheese ở lecastella thật sự rất thất vọng mọi người ạ. Mình mua ở Huỳnh Thúc Kháng mới khai trương giảm 20% còn 120k. Nhìn thì ngon dã man bánh nóng hổi cheese màu vàng chảy ra như ảnh e chụp ạ. Nhưng ôi thôi cắt ra ăn chán vô cùng, bánh rất ít ngọt cheese mặn ăn cùng nhau lợ lợ, đấy là e ăn lúc nóng nên bánh và cheese còn mềm chứ các chế để 1 lúc bánh nguội ăn chán bánh thì khô và cheese thì dai... Không biết vị chocolate sao nhỉ các chế!! E thấy bảo đắng lắm các chế cho e xin ít review ạ.. Không biết bên cơ sở khác tn ạ.. xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Combo bánh mỳ + nước 20k
Thêm 1 lựa chọn tốt sau Hương Lan cho mình. Như bạn review trước thì mình cũng order bánh mỳ thịt nướng, đc free sữa đậu nành/ trà sâm dứa. Cảm nhận đầu tiên là rẻ, nhân ú ụ thịt luôn. Vỏ bánh giòn, ruột đặc, thịt nướng thơm mềm quện vs dưa góp rất ổn. Mình quên mất ko bảo nv cho thêm bơ trứng như bmy đặc biệt nên kb vị có ấn tượng hơn ko. Nhưng mà vs giá 20k rất vừa túi tiền và còn đc tặng nước thì thật sự đáng thử. Có thể mình hơi dễ ăn )
Nhân viên thái độ tốt, phục vụ nhanh (hơn cs Trần Đại Nghĩa)
Địa chỉ: 12 Huỳnh Thúc Kháng, quán trong chuỗi thương hiệu cùng địa điểm nên hơi khó tìm, lướt qua 2 lần mới thấy là gần nút giao Nguyên Hồng.
Có nhiều cơ sở nhé! xem tiếp
[Góc bình thường]
Hôm nay mình ăn bánh mì ở Huỳnh Thúc Kháng ngay gần nhà , thấy các b review nhiều quá k kìm lòng nổi
Mình gọi bánh mì thập cẩm 25k, cá nhân mình thì thấy bánh rất ư là bình thường, được cái đầy đặn thôi, chứ ăn thì cảm thấy k thơm. Mình nhớ bánh mì ngày xưa chỉ có pate ruốc chả, hịn hơn thì có thịt xá xíu ăn thơm nức luôn í. Hay t là ng hoài cổ nên thích thế chăng )
Có quay lại hay ko ? Hmm chưa chắc xem tiếp
Review lại quán nem đã từng ăn cách đây 1 năm
) nằm trong cuối ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng, tầm 11 rưỡi em qua mà phải đợi ngót 15ph mới được ăn. Quán này giống quán ăn vỉa hè nhưng những lúc nào cũng đông ngẹt người. Review 1 chút về quán nem mang tên : Nem rán Nguyên Hồng
Địa điểm : Đối diện số 22, ngõ 9 Huỳnh Thúc kháng. Giống quán ăn vỉa hè nên nhìn chung k được rộng lắm, nhưng được cái thoáng
Đồ ăn: em thấy ghi là có nem tôm, nem bề bề và nem thịt ( nhiều hơn năm ngoái), em gọi nem thịt. Nem ở đây thích mỗi cái là vỏ giòn, lúc nào cũng nóng, rau củ và thịt vừa phải, nói chung ăn rất vừa miệng. Nước chấm, dưa cóp ăn cùng thì tạm được
Giá thành : em gọi 4 nem, 1 bún, tổng là 25k. Ăn xong không nhấc nổi người
Nhân viên : ở đây phục vụ toàn là các bạn sv trẻ nên khá nhanh nhẹn. Mỗi tội đi vào giờ cao điểm là phải đợi lâu . Nhưng vì ngon nên em vẫn cố đợi
----------
Nhìn chung thì chẳng có gì là hoàn hảo. Đối với bản thân em thì giữa lòng HN mà có một quán ăn vỉa hè vừa rẻ mà ngon như này rất ít
Mọi người ai ăn thử ở đây rồi vào cho nhận xét đi ạ xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Mình mới mò ra đc 1 quán bánh mì gần trường. Y hệt bánh Như Lan ở Kim Mã đối diện Daewoo. Mùi vị y hệt. Ăn ngon ko cưỡng nổi mà giá chỉ 10k-15k/1c. Quán bánh mì mở cả hàng photo nha các ché Mỗi tội quán mới mở nên cô chú làm còn hơi chậm 1 xíu nhg miễn ngon là oke nhắm dòii. Địa chỉ quán tại số 16/1 ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng mà nếu đi vào ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh thì ngay ngách đầu tiên bên phải nhìn quá dễ luôn ạ. Bánh mì đạt tiêu chí ngon-bổ-rẻ luôn ạ chuẩn bánh mì dành cho các sinh viên quanh đây ăn luôn ạ
LƯU Ý HÀNG NGAY NGÁCH ĐẦU TIÊN NGÕ 91 NCT NHÉ!! NHIỀU BẠN CỨ KÊU ĂN RỒI MÀ HÀNG MỚI MỞ HÔM QUA THÔI Ạ!!!
xem tiếp
Bánh mì thịt nướng Ông Hùng! [Góc review tốt]
Mình mua chỗ số 10 Huỳnh Thúc Kháng, chuỗi cửa hàng Phở ông Hùng, có bán bánh mì phía ngoài, bánh mì thịt nướng các bạn nhớ yêu cầu bỏ thêm bơ trúng này nhé bthg bmi đặc biệt mới bỏ bơ trứng này!
Đến chỗ này phở và các món khác thì bình thường thôi, nhưng các bạn nếu đã ăn bánh mì chả nướng ở khi miền trung trở vào thì chắc chắn bánh rất hợp khẩu vị, nhất là những bạn Nghệ An ra ko tỳn đc bánh mì chả nướng thay thế.
Giá cả hơi mắc 20k/ phần như này, nhưngd dc tặng kèm sữa đậu hoặc sâm dứa tính ra cũng khá ổn. Thích nhất cái phần bơ làm từ trứng ngậy ngậy được phết lên bánh và trong bánh. xem tiếp
Các bác biết quán nào, hay nhà hàng nào ăn đồ Trung Quốc ngon, chuẩn vị ko ạ?
Có tiêu chí bổ - rẻ nữa thì càng tốt
Trừ chỗ Huỳnh Thúc Kháng nhé, vì e ăn ở đó rồi, muốn đổi địa điểm 1 chút
Cảm ơn các bác nhiềuuuu xem tiếp
[GÓC TỐN TIỀN NHƯNG CHẮC LÀ SẼ QUAY LẠI] Chứng thực xem Sumobbq có tệ như lời đồn?
-Khg gian: Huỳnh Thúc Kháng, khá đẹp và rộng nhưng bị ồn
-Nhân viên: lúc đến thì chào niềm nở, nhiệt tình chỉ dẫn vào bàn ghi od nhanh nhẹn. Lúc nướng cho khách thì vẫn chạy đi lại chứ ko nướng ltuc nên bọn mình đang ăn lại phải nướng có chút bất tiện, lúc đầu cứ tưởng nv nướng liên tục nên ngồi đợi cháy mất mấy miếng....
-Phục vụ: đồ ăn ra có hơi chậm, bọn mình ăn cũng khoẻ nên hết nhanh, cứ đến đâu gọi đến đấy thành ra phải chờ. Kinh nghiệm là chưa ăn hết cũng cứ gọi để nv bê ra luôn.
- Đồ ăn: Thấy bò wagyu đợt này được sumo quảng cáo khá nhiều nên qdinh gọi buffet premium +49k để thử vì được tặng bò wagyu. So với buffet thường thì suất này có thêm nhiều thịt và món kèm hơn. Cá nhân mình cực thích mấy kiểu sushi, bánh xèo, cơm rang… toàn bị chửi ăn buffet phí tiền lại dc mấy món kèm ở sumo hợp vị nên dc đà gọi nhiều. Thịt nướng của sumo là kiểu thịt tươi xong đi cùng có khay sốt rưới ý, mình thích ăn sốt nên rưới hết, ăn thì cũng ngon nhưng hơi nhạt so với mình, phải chấm nhiều sốt một chút ms đậm. Riêng thịt wagyu thì nướng trực tiếp trên một viên đá muối, ăn vị mềm ngọt hơi béo có chút mặn mặn khá hay.
Đúng là loại đắt tiền nên mỗi ng chỉ được 2-3 miếng thòm thèm. Nếu thích ăn đã có thể gọi combo nhưng mà bọn mình chưa đủ kinh phí nên bỏ qua.
-Thấy mn bảo khúc bạch của Sumo là món tủ ko nên bỏ qua. Bthg mình chg ăn món này bao giờ vì thấy nó nhạt nhẽo nhưng ăn ở đây xong thay đổi qdiem. Miếng khúc bạch béo trắng hợp vị nước ngọt thanh hoàn hảo để kết thúc bữa ăn.
Tổng quan khoảng 400k/ng no nê, dịch vụ cũng ổn đáng để quay lại lần nữa. Đợt này thấy bên Sumo có vẻ bị mn chê nhiều. Cá nhân mình thì luôn quan niệm mặc dù lên gr tham khảo nhưng cái gì chưa thử thì ko thể đánh giá hết dc. Và sau bữa hôm nay mở rộng tầm mắt thấy nó cũng k tệ như lời đồn. xem tiếp
Mình lười viết review lắm nhưng vì cảm kích tự đáy lòng nên phải viết .
Chả hiểu sao mình kết quán Chả cá Ngư Long này thế ạ.
- Về không gian: vừa xinh, sáng sủa, trang trí đẹp.
- Về thực đơn: có chả cá lăng, lòng cá, lẩu cá... khá là basic thôi.
- Về độ ngon: chả cá cũng như bao nơi, nhưng đồ đạc bày biện siêu sạch sẽ, rau tươi, lòng cá giòn, lẩu cá gọi suất nhỏ nhưng rất to mỗi tội cá kèm lẩu hơi lắm mỡ.
- Về phục vụ: ôi dồi ôi không thể chê câu nào, có khi nói bâng quơ quản lý đã phục vụ tận mồm, rau hơi hết có ngay rau thêm, điện thoại hết pin ngay lập tức nối thêm dây điện cho khách sạc, có kèm trà quế trước và sau khi ăn (cái này không phải nhắc vì họ nhìn thấy mình có vẻ ăn xong là họ đến mời).... Nói chung nhân viên siêu tự giác nâng khăn sửa túi làm mình k chỉ vui mà xúc động dạt dào
Thêm một điểm cộng nữa là vì quán rất vắng nên mình càng được phục vụ nhiệt tình niềm nở.
Chẳng hiểu sao quán vắng khi phục vụ tinh tế đồ ăn vừa miệng, không gian đẹp, giá thành phải chăng thế này ý (đặt qua tablenow có cả giảm giá nữa).
Các bạn hãy qua ăn đi (quán trên đường Huỳnh Thúc Kháng ạ) đảm bảo k thất vọng, chứ mình chỉ sợ quán ít khách lại đóng cửa mình mất chỗ ăn thôi .
Bài có vẻ hơi ca tụng nhiều nhưng thật sự là yêu quán một tình yêu mù quáng lắm ý. xem tiếp
Bill cho 2 người gần 6 loét, đắt hơn quán ở Huỳnh Thúc Kháng 2 loét (quán Nguyễn Ngọc Vũ không so vì mình cũng bỏ rồi, toàn dùng dầu mỡ cháy, món nào cũng khét lẹt).
Đồ ăn 2 quán một 9, một 10 nhưng không gian thì một 10, một 4.
2 loét bù cho không gian, phục vụ thì người ok, người không tùy vào sở thích.
Riêng mình sẽ quay lại nhưng phải đợi dạ dày và lỗ nhị hồi phục đã, rát vcc xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Sủi cảo đệ nhất Đông Bắc. 102 Huỳnh Thúc Kháng, đoạn gần đến Nguyễn Chí Thanh ý.
Trước đọc thấy có bạn review quán này ngon mà lại rẻ nên hnay mình cũng đến ăn thử. Mình gọi sủi cảo thịt hẹ, sủi cảo thịt rau cần, bò cay thơm và nộm tai lợn.
- Không gian: Mặc dù ngồi vỉa hè nhưng vì vỉa hè rất rộng nên để xe thoải mái, không gian cũng thoải mái ko bị khói bụi, có quạt và khá sạch sẽ nữa.
- Về phục vụ, có nhiều bạn nói phục vụ ở đây thái độ rất kém, nhưng cá nhân mình thấy cũng bình thường, không khác gì các quán khác, nhưng tất nhiên ko thể niềm nở bằng các quán sang chảnh r. Nói chung là nhân viên khá ổn.
- Về đồ ăn, nói thật mình thấy mỗi bò cay thơm là ổn. Sủi cảo m gọi 2 loại mà m ăn hết nửa đĩa cũng ko phân biệt đc cái nào là hẹ cái nào là rau cần (mdù m rất thích rau cần và rất rất ghét hẹ) vị y chang nhau, vỏ thì dày, và hấp chưa chín nữa, có những cái vỏ cứng như còn sống nguyên ý, nói chung là ko có j ngon cả, kém cả sủi cảo ở các hàng mì vằn thắn bình thường nhất. Nộm tai lợn dưa chuột, đồ y như tên, trong đĩa có mỗi dưa chuột (thái chỉ bị nát) và tai lợn (thái dầy cộp), cộng thêm vài cọng rau mùi. Khái niệm về nộm của mình bị đảo điên hết cả luôn các bạn ạ. Dưa chuột thái bị nát nên ra nhiều nước lắm, đĩa nộm nhạt như chan nước lọc.
Tuy nhiên, bò cay thơm lại ngon, chưa đến mức xuất sắc nhưng nói chung là khá ngon. Bò chiên ko bị dai ko bị cứng, vị tẩm ướp ngon và lạ, xào với nhiều hành nhưng hành ko có mùi hăng và cũng ko quá cay nhưng lại có cảm giác tê tê ở lưỡi, đúng như tên gọi. Mãi đến giờ m mới nhớ ra, vị nó hơi giống bim bim poca đời đầu ý. Có thể là do khẩu vị khác biệt, bạn m lại ko thích bò cay thơm mà thích nộm tai lợn.
Điểm cộng nữa là trà đá rất rẻ, 20k 1 bình to tổ bố luôn, gấp đôi chỗ khác ý. Mình là đứa uống siêu nhiều nc khi ăn, nhưng cuối cùng vẫn còn thừa nửa bình.
Rổ giá các món trên là 235k/2người
Chấm điểm: 6/10 thui.
Có quay lại không: chắc là CÓ, vì bò cay thơm rất ngon, giá cả rẻ, với cả nghe nói mì ở đây ngon mà m chưa thử nữa.
Ảnh chụp lúc đang ăn dở. xem tiếp
NGÀY THỨ 4: BIỂN MỸ KHÊ- CÔNG VIÊN BIỂN ĐÔNG- HỒ XANH- BÃI RẠNG- CHÙA LINH ỨNG- CÂY ĐA SƠN TRÀ- KHỈ- ĐỈNH BÀN CỜ- CON ĐƯỜNG INTERCON- CHỢ BẮC MỸ AN- NHÀ ÚP NGƯỢC- CÔNG VIÊN CHÂU Á- CUNG THIẾU NHI- CHỢ HELIO- CON ĐƯỜNG BÍCH HOẠ- CẦU RỒNG- CẦU TÌNH YÊU- NGỌN HẢI ĐĂNG CŨ
Biển Mỹ Khê
6h45 dậy Từ KS tới biển Mỹ Khê: 200m. Ra Chụp ảnh với nắng sáng 7h.
Công viên biển Đông- chim bồ câu
Check in xong đi bộ lên Công viên biển đông nằm trên bờ biển Mỹ Khê nha. Mình đợi Bảo vệ cho Chim bồ câu ăn rồi 7h30 đã được chụp ảnh. Mình tìm hiểu review người đi trước nên đi giờ đẹp, chứ có người review 7h30 ra thì có mà muộn mất.
Đã thế còn bị bảo vệ mắng vì làm chim bay. Như ở Nhà thờ Đức Bà ở TPHCM mình đi chim có sợ người đâu. Nên k biết chim ở đây chắc không được huấn luyện làm mình bị mắng huhu. Mình đi cũng gặp 2 đôi cô dâu chú rể chụp ảnh nhé!
Hồ xanh
Đi dọc theo đường Hoàng Sa bờ biển là tới. Điểm này không có biển, nhưng mng thấy bên tay trái có quán nước dân dựng lên để bán mng hỏi nha. Còn mình dùng map tra nên cứ đi là tới k phải hỏi. Mình cũng ủng hộ ăn bánh mì 12k tiện ăn sáng luôn, đổ xăng đắt hơn ở cây có 5k thôi: mình đổ 1l là 25k. Ngồi buôn với chú chủ về chuyến đi vì chú thấy đi có 1 mình. Sau đó đi bộ xuống hồ, có 2 cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Check in các kiểu xong là 9h kém 10. Nước ở Hồ xanh như các hồ khác. Nhưng điều đặc biệt ở đây là khi chạm xuống nước thì hiện lên các mảng rêu xanh lạ lắm như bột màu thả xuống vậy.
Bãi Rạng
-9h20 tới nơi, cứ dọc theo đường bờ biển, bên tay phải mình vào nhà hàng Suối Rạng, đã đc mng khuyên vào đó vì trung tâm bãi đá, chụp ảnh đẹp, chứ vào các nhà hàng kia mất công đi xa.
-Mình gọi 1 lon nước ngọt: 15k, chị nhân viên nhiệt tình vui vẻ dã man.
-Rồi đi chân đất xuống chụp ảnh đẹp nha.
-Tiếc là đi mùa này Lặn sẽ k có nhiều san hô như mùa hè nên mình sẽ để lần tới thử.
-Check in và ngồi nghỉ tới 10h kém 5 tranh thủ sạc đt xíu sau đó mình nhấc mông và tới địa điểm khác.
Chùa Linh Ứng
Nằm ở mặt đường bên tay trái luôn.
Cây đa cổ thụ ( Cây đa Sơn Trà)
Vì đi bò ra đường ngắm cảnh nên đi hơi chậm vẫn đi đường biển nên 11h5 mới tới nơi. Dọc đường đi check in được nhiều và ngắm toàn thành phố Đà Nẵng và biển Đông thật tuyệt.
-10h40 tới 1 khu đất được cải tạo như công viên và có rặng cây mát đẹp, mỏm đá, rặng dừa xinh. Mình đỗ lại chụp vài tấm hình vì nhìn xuống dưới biển và đảo rất rõ toàn cảnh.
-Vẫn dọc đg biển đi thêm 10p mình thấy 1 chú khỉ đầu tiên ngày hnay khi đi trên đảo. Thật may mắn! Thấy tiếng xe máy, chú khỉ bèn chạy sang ven đường nhảy lên cây. Mình tiếc vì quên k đem theo đồ ăn, k dụ đc để chụp ảnh cùng, chỉ chụp được chú khỉ đứng trong cây thôi. Chú khỉ cứ kêu xin ăn hay sao ấy cũng k chạy đi, cuối cùng mình là ng phải đi.
-Mình đi qua 2 cây cổ thụ sát đường đẹp lắm nhưng vẫn chưa tới. Cây cổ thụ này to nhất Sơn Trà, đẹp nhất là lạ nhất luôn. Cứ đi dọc đg thẳng tiếp là thấy.
Đỉnh bàn cờ, Con đường Intercon
-Đỉnh bàn cờ: hiện đang sửa chữa đường đi vì bị sạt lở sau trận lũ vừa qua. Đi qua ngã rẽ hướng đỉnh bàn cờ bên trái đi 800maf vào. Bên phải là hướng đi Cây cổ thụ.
-Con đường Intercon bên trái, hướng phải đi lên cây cổ thụ.
Vì 12h mình phải trả phòng KS nên mình vòng về KS luôn cho kịp.
Trên đường về lại xuất hiện 4,5 chú khỉ nữa. Vẫn như lượt đi thấy tiếng xe là n chạy ẩn vào cây ngay lủi nhanh lắm, kêu xin ăn.
-Check out phòng xong cũng là 12h20 vì phải soạn đồ, đóng gói đồ. Xong xuôi mình ngồi nghỉ chỗ lễ tân 10p rồi di chuyển.
Chợ Bắc Mỹ An
-mình đến là mua ngay ở đầu chợ có bán xoài non bao tử 25k/1kg, nước chấm 3k/1 túi.
-Vào khu ăn uống: Mình ăn 1 tô Bánh canh 15k bột mỳ( có cả bột lọc). Quán cô Nga nhé. Khu ăn uống này đông đúc nhất, nhiều món kinh khủng. Giá thì quá ư là rẻ.
-Ăn xong mình ra quán Kem bơ cô Vân nổi tiếng: gọi 1 ly Kem bơ ngon tuyệt có 10k Ôi trời ơi!!!! No quá đi thôi, nhưng vẫn chén sạch banh luôn.
-Đi ngắm quần áo, cũng định mua mà lại bị lui tinh thần trong đầu nghĩ thôi về HN mua sau.
-Mua 1 ly nước ép táo: 15k, nhiều loại hoa quả 10k lắm nhé. Quán bé Linh, mình mua mang đi trên đg khát còn uống.
Nhà Úp Ngược
-Gần chợ Bắc Mỹ An cách có hơn 1km có Ngôi nhà úp ngược ở 44 Hồ Xuân Hương, mình định chơi r mà nghĩ tn lại thôi vì còn quá nhiều điểm chưa tới.
Công viên Châu Á
-14h chiều đi qua Công viên Châu Á, mình k vào vì nếu vào mất nhiều time mà các trò chơi, cảnh gần giống Vinperlan nhưng k đẹp bằng đâu nên mình thôi. Còn ai không đi Vinpearlan Hội An thì nên vào đây chơi nhé!
-Ngay tay trái có khu nhà như Trung tâm hội nghị vậy, mng hay chụp ảnh ở đây rất giống bên Sing.
Cung thiếu nhi
-Đi tiếp lên 100m tay phải là Nhà văn hoá Thiếu Nhi( Cung văn hoá) checkin các kiểu ở ngoài chứ k đc vào trong, mặc dù biết nhưng mình vẫn vào giả vờ xin bảo vệ xem sao mà k đc như vậy vẫn có cớ vào trong ngắm .
Chợ Helio
-Nhìn thẳng ra ngã tư luôn bên tay trái là Chợ Helio, rất đẹp nha. Nên đi mng ạ.
Con đường Bích hoạ
-Địa chỉ 75 Nguyễn Văn Linh ( gần Cầu Rồng)
-Đây là nơi nguyên 1 ngõ, và nhiều ngách được vẽ trang trí kín 2 bên. Rất nhiều hình luôn. Mình chụp k bỏ qua hình nào cả vì quá đẹp. Tiếc là 1 ngách trong đó k vào đc vì có nhà đang sửa và đập tường nên k được qua.
Cầu Rồng, Cầu Tình yêu
-15h kém 10 mình di chuyển lên cầu Rồng để sang cả Cầu TY. Vậy là mình check in được cả ngày và tối khi lên đèn rồi.
Ngọn hải đăng cũ
-Đến 16h15 mình được 1 anh Group review Đà Nẵng đưa lên Ngọn Hải đăng cũ, cảng Sơn Trà. Chụp ảnh max đẹp, có hải đăng cũ, có thuyền, có tàu rất đẹp.
-17h di chuyển về Cầu TY chụp ảnh lúc này nắng gắt k còn nên chụp ảnh đẹp lắm. Chuẩn ánh sáng hoàng hôn.
-Vậy là cũng sắp tới giờ tạm biệt.
Mình và anh bạn Group về KS
2 anh em tiếc vì anh ấy định dẫn mình đi ăn đặc sản, đi ra Công viên 7 kỳ quan thế giới nữa,... quá trời thứ để nhắc mình có lí do quay lại
19h30 bay, 6h mình bđ di chuyển taxi cùng 2 thùng quà, 1 vali ra sân bay. Cứ mải chơi sợ muộn nên lo lắn. Mình tới cây in vé thì kẹt giấy, ra quầy thông tin hỏi thì đc chỉ sang khu vực cân hành lí luôn. Vậy là thoải mái thời gian luôn rồi. Ngồi chờ 1h để bay mà ng cứ nao nao vậy.
Vài món ăn đặc sản ĐN mà mình biết
- Mì quảng Bà Mua và Bánh tráng cuốn thịt heo - 19 Trần Đình Trọng
- Bún mắm khu Trần Kế Xương
- Phố ẩm thực Huỳnh Thúc Kháng
- Bún chả cá - 109 Nguyễn Chí Thanh
- Bánh Bèo Bánh nậm - 100 Hoàng Văn Thụ
- Bún bò Huê- 23 Trần Quốc Toản
- Ăn vặt thì có Chè Thái đường Hoàng Diệu, chè Xuân Trang Lê Duẩn
Vài món ăn đặc sản ngon rẻ HA
Những món ăn ngon rẻ tại Hội An
1. Crepe chuối - Phố cổ Hội an, Hội An
2. Bánh cua - Phố cổ Hội an, Hội An (20k)
3. Bánh bột lọc ngọt, mặn - Phố cổ Hội an
4. Kem ống –Phố cổ Hội an, Hội An (5k/cái)
5. Nước mót - 150 Trần Phú, Minh An, Tp. Hội An
6. Cao lầu Thanh- 26 Thái Phiên , Tp. Hội An
7. Chè hạt sen – Phố cổ Hội an, Hội An
8. Bánh bèo chén - 48 Trần Phú, Minh An, Tp. Hội An
9. Bánh mì Phượng - 2B Phan Châu Trinh, Minh An, tp. Hội An
10. Bánh căn – Bánh căn Cô Bé - 114 Phan Châu Trinh, Tp. Hội An
11. Chè dì xí - 365 Hai Bà Trưng, Hội An
12. Bánh mì Queen-Madame Khanh - 115 Trần Cao Vân, Sơn Phong, Tp. Hội An, Quảng Nam (20k)
13. Hoành thánh Chiên - 533 Hai Bà Trưng, Tp. Hội An
14. Cơm gà A Cường - 01 Nguyễn Hoàng
15. Tào phớ - Gần Chùa Cầu, Hội An (15k)
16. Phở liến -25 Lê Lợi, Minh An,Tp. Hội An
17. Chè lục tàu xá -Phố cổ Hội an,Hội An
18. Bánh xoài - Phố cổ Hội an, Hội An
19. Bánh ướt cuốn thịt nướng-Cô Thu 83 Bà Triệu
Cơ chút vội vàng lưu luyến vì chưa chơi đc nhiều. Nhất là ngày đầu tiên mưa gió. Nhưng thực sự trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ là sẽ quay lại 1 lần nữa vào mùa khác thật đẹp. xem tiếp
[Góc không biết nên khen hay chê]
Vì em là một con ăn như thuồng luồng nên không chụp ảnh đồ ăn bao giờ cũng đã bay hết rồi ạ. Chả là độ này nóng quá lúc nào nghĩ ăn gì cũng phải xem xét ở đấy có điều hòa hay không ). Hôm qua em có đi ăn phở ở quán Phở Sướng :> Nghe tên lần đầu thì như đùa nhưng nó là thật ạ. Mới vào thì điều hòa mát rượi mà bác với chị trông quán cũng khá kewt ạ Quán sạch sẽ và dù chỗ để xe thì hơi bất tiện vì phải chọn chỗ râm để nhưng nếu không may có để xe ở nắng thì lúc về chị trông quán cũng vô cùng vui vẻ cho một âu nước to để rửa yên. Em đi ăn 4 người ăn 4 bát bắp gầu, 6 quả trứng chần, 10cái quẩy và 1 bát bắp hầu chỉ thịt hết 390k ạ ._. Bát phở 60k/bát dù hơi chát thật nhưng em thề nó cho nhiều phở hơn hẳn các quán khác chỉ lèo tèo vài sợi ạ. Em thuộc dạng ăn lắm nên ăn xong hết bát phở cũng đủ no cho một buổi sáng. Nước dùng khá vừa và không quá đậm như các quán phở bò khác. Đặc biệt là trà đá ở đây đặc chứ không loãng như nước lã ở các quán khác. Quẩy ăn cũng ngon mà giòn nó hơi bé so với các quán khác nhưng vị ngậy béo một chút ăn lạ miệng nhưng ok Nói thật thì các hàng phở em rất ưng ở đây nhưng vì là hơi chát về giá nên em cũng hạn chế. Dù sao thì em vẫn sẽ quay lại ^^ Quán ở Huỳnh Thúc Kháng ạ. Vì trong ngõ nên k nhớ số nhà nhưng có biển Phở Sướng to lắm. Ăn cho sướng cả tuần :> xem tiếp
[GÓC TOÀN ĐẠM LÀ ĐẠM]
THỰC VI THIÊN- Số 2 Lô 1B Vũ Phạm Hàm
Một buổi tối sôi động khi tìm được quán đồ ăn Trung Quốc mở được 3 năm. Chọn đồ ăn trên menu bằng ipad thật là hịn )
Luôn luôn tự tin là mình ăn khoẻ, ăn rât khoẻ, chả có gì làm khó được mình, nhưng KHÔNG. Mình nhầm vl nhầm sau khi bước vào quán này...
Đồ ăn: mình gọi 4 món trên menu (TRÊN ẢNH NÓ BÉ TÍ TÌ TI NHƯ BÀN TAY THÔI)
- mình gọi khau nhục tung của ăn với bánh bao chay kẹp
- Khấu đuôi xào
- Thịt chua ngọt (10/10 điểm)
- Cơm cháy sốt hải sản (món này bất ngờ vcl)
- Khi chưa gọi thì tự tin là "ui giời món này ăn tí là hết. NHƯNG KHÔNG LÚC NÓ RA, Chỉ muốn cắp đít đi về ) MÓN ĐOÉ NÀO CŨNG TO VCL TO, toàn cái mâm với cái máng . Huhu . Được free 2 cốc trà loãng . Uống mãi nước cũng không hết ngấy. Huhu. Món khau nhục thì chao ôi, béo vcđ béo. ) nhưng rất ngon nếu chịu đc ngấy !!! Uống thêm cả 1 chai nước lọc cũng ko hết ngấy. Lúc sau uống cả cốc nước ép vẫn ngấy đến hôm nay.
- Đồ ăn : đạt 7/10 (Không ngon bằng Huỳnh Thúc Kháng)
- Nhân viên: 9/10 (nhanh nhẹn)
- Đồ ăn chuẩn Trung Quốc, khách chủ yếu là người Trung Quốc
- Còn rất nhiều món ngon khác. Lần sau rút kinh nghiệm nếu ăn thì gọi 2 món là vừa người ăn nhiều. Mâm này của mình 4 người ăn khôg hết. Vì mình gói mang về 1 nửa. Huhu
- Chi phí: 700k/ 2 người xem tiếp
[góc khen]
Em vẫn là khách quen ở lotte từ lâu r mà hôm nay lại đi ăn nên review lại cho mng ạ
Trong hình là em với bạn gọi 1 family set 1 gồm 2 burger bò và tôm, 1 khoai lắc phô mai, 2 pepsi và 2 cánh gà rán hết 140k quá rẻ cho một cuộc tình. Và bọn em gọi thêm 2 gà phủ phô mai hết 72k, vị chi 36k/ miếng.
Gà rán ở đây giòn mà nóng chứ ko bị ỉu nguội như chỗ khác em ăn, ăn cứ phải gọi là phê ))))
Khoai lắc thì hơi ỉu và ít phô mai một xíu, nhiều bột hơn thì sẽ rõ vị hơn ạ.
Pepsi thì em xin phép ko bình luận vì ở đâu cũng giống nhau rồi, được cái ít đá, ko bị treo đầu dê bán thịt chó lắm
Burger tôm và bò thì theo em thấy khá ngon, đậm vị huhu ăn miếng nào ngon miếng đấy, nhất là burger tôm
Cái đặc biệt ở 2 miếng gà phủ phô mai em gọi thêm ngoài, nó ngon dã man luôn ấy, gà vẫn giòn nóng và nước sốt phô mai thì ngon kcđ, ko phí tiền tí nào ạ
Bọn em ăn 2 người, cả 2 đều ăn khoẻ mà no lặc lè luôn, chẳng chê được gì, ngon mà giá lại rẻ hơn kfc ạ
Tổng 2 đứa một bữa no nê là 212k ạ, ko có gì chê được trừ khoai hơi ỉu huhu
Em ăn ở lotte cơ sở Huỳnh Thúc Kháng nhé ạ xem tiếp
Cơm Tấm Cám - Huỳnh Thúc Kháng.
Update khá bất ngờ: Cơm Tấm, Cám nấu này cùng địa chỉ với Cơm Tấm Hằng. Đều số 12 Ngõ 16 Huỳnh Thúc Kháng. Là sao ta? Là sao ta?? xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Hôm qua mình vs ny đèo nhau đi tìm chỗ ăn mà chỗ nào cũng kín bàn hết trơn dang đần mặt ra thì thấy Sun BBQ 14 Huỳnh Thúc Kháng khá là vắng nên quyết định vào luôn )
Ok đầu tiên nói về nhân viên ạ. Thái độ phục vụ quá đáng chê luôn ạ! Mình k biết có phải là do mình gọi set ít tiền nhất hay k (199k/ng) mà như kiểu k muốn phục vui ấy ) ban đầu mình order 5 món xong chỉ mang ra 3 món, mình và ny k thích uống nước ngọt có hỏi là có nước lọc k thì bạn nhân viên chỉ tay sang chai nước lọc bàn bên ý là có nhé )) haizz lúc bê đồ ra bạn nhân viên có nói là tự nướng hộ, mình cũng ok vì nghĩ chắc quán đông nên thông cảm mà nhìn lên thì thấy vắng hoe trong khi ấy các bàn khác đc phục vụ tận tình ạ, đc nướng đồ và order khá nhanh ) ny mình có hỏi anh quản lý là đồ của em lâu vậy thì anh ấy chỉ nhìn bọn mình và đi thẳng thoyy
Về đồ ăn: thịt bình thường k có gì đặc sắc. Rau nhìn có vẻ k đc ngon nên rau ăn kèm mình k đụng vào mấy.
Quán thông vs hàng cơm niêu nên khá ồn. Tổng tiền là hơn 400k ( mình k trực tiếp trả nên k nhớ số cụ thể) bao gồm 2 set 199k, 2 dasani và 10% thuế. Phải nói là đây là quán ăn tệ nhất mình tưng ăn vs 1 đứa khá là dễ tính như mình )) 1 lần và mãi mãi k bao h quay lại ạ ))
xem tiếp
[ Góc Cafe ]
Lâu lâu mới lại đi cafe hoài cổ
Đây là Hiên cafe ở ngõ 14, Huỳnh Thúc Kháng, nếu yêu nhạc sống, thích hoài cổ và yên tĩnh như mình thì đến thử để cảm nhận nhé. Nó có một chất rất riêng không giống ai, không quá xuất sắc nhưng những lúc dở chứng muốn yên tĩnh, mình đều đến Hiên. xem tiếp
[Góc hỏi han]
[ Hà Nội]

Cả nhà cho em xin địa chỉ ăn lẩu hải sản với ạ. Em ở Huỳnh Thúc Kháng, chỗ nào gần gần quanh khu nhà e thôi chứ bụng em to đi lại cũng hơi vất ạ. Tối nay em định rủ chồng đi ăn không sắp sinh rồi là nghỉ không đc ăn dài dài, em muốn ăn 1 bữa no nê sau này khỏi thèm ạ
Em cám ơn! xem tiếp
[GÓC THẤT VỌNG!!!]
Mình hay đi ăn uống checkin rồi cũng rì viu các kiểu trên trang cá nhân nhưng đây là lần đầu tiền post bài lên hội
Vì thực sự cảm thấy buồn cho 2 món bánh ruột của mình mà lại ở 1 hàng mà mình đã từng highly recommend nữa
Nay mình có mua 1 bltm mini size với 1 em bánh mì phomai, hồi trước mình cũng đã từng ăn bltm và 1 số loại bánh khác như su kem, sừng bò ở hàng này r và thấy rất vừa miệng, hồi đó là lúc lò bánh mới mở và còn ở địa điểm cũ gần cây xăng Thành Công. Hôm nay tình cờ biết đc hàng mới chuyển qua Huỳnh Thúc Kháng, ngay gần nhà với cả cũng đang đói, lại lười nấu nên quyết định gọi ship
Nhận bánh mà hơi bất ngờ vì em phomai hơi bé so với giá và so với nhiều nơi khác
- Về bltm: huhuu thực sự như đấm vào mồm nhất là đối với 1 đứa mê bltm như mình bánh rấtttt khô, y chang cốt bánh gato mà là kiểu gato những năm 90 ấy ))) k biết miêu tả thế nào... cảm giác đánh bột các thứ k đều tay ý. Bánh đã khô rồi lại còn ít sốt, như kiểu quết 1 lớp nước mỏng lên. Trứng muối thì ôi mẹ ơi hình như hàng lưu cữu hay như nào mà cảm giác vị cứ thiu thiu??? Thực sự k nghĩ đây là cái bánh mình đã từng mua và từng rất thích! Khác hoàn toàn khi ở lò bánh cũ!!!! May mà mua cỡ bé!
- Về bánh mì phomai: cầm lên thôi đã thấy vô vọng về phần vỏ bánh. K phải kiểu bánh mềm mà giống vỏ bánh mì bình thường ấy nhưng cứng cả khô hơn nhiều ăn dai với bứ cực kỳ À thêm nữa là sốt ruốc ngọt lợ 1 cách khó hiểu Nhân cheese rất nhiều nhưng cũng rất loãng, loãng như nước có thể húp đc luôn ạ! Vị thì k có gì đặc biệt mà vì lỏng quá nên ngấy vô cùng Cái nhân cũng làm cho việc ăn bánh trở nên vô cùng chật vật cheese rơi rớt toé loe bê bết mặt mũi chân tay sàn nhà và các thứ xung quanh mình cũng không biết phải làm sao để có thể ăn nó gọn gàng sạch sẽ hơn có lẽ phải bóp hết nhân ra 1 cái bát rồi xé vỏ chấm vào chăng? nói chung ăn đc vài miếng đã cảm thấy phải đi tắm gội lại và lau dọn nhà cửa ngay lập tức...
Túm váy lại, mình là 1 đứa ăn rất trâu và rất giỏi ăn mấy món ngấy kiểu này nhưng thực sự hôm nay phải đầu hàng thất vọng tràn trề
- Giá: bltm 25k, bánh mì phomai 75k. 100k này lẽ ra phải ăn đc bữa ngon đàng hoàng rồi...
- Tiệm bánh: Fuji food, các bác search tên page là ra
Kính hội! xem tiếp
À mình đi từ tận Hà Đông qua Nguyên Hồng( Huỳnh Thúc Kháng) ăn bún nem
Địa chỉ là số nhà 20 ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Bún bò trộn 20k free trà đá
Lướt mãi tìm quán ăn sáng mới gần nhà thì thấy bài 1 bạn trong hội review món này nên xách mông đi ngay ) Phải khen luôn vì giá rẻ, đồ ngon và rất sạch sẽ. Quán 2 ông bà già bán và mấy bác phục vụ nhiệt tình niềm nở. Vào quán gọi cái bác mang ra cốc trà đá ngay. Bún sợi nhỏ mềm ko chua, thịt bò vị đậm đà quện với mùi thơm hành khô phi lên kèm lạc. Rắc tí hạt tiêu lên, vắt thêm tí quất, cho thìa tương ớt vào thì ra gì đấy nhé )) À nước trộn chua ngọt vừa miệng mình. Bàn nào cũng có bát dưa góp là đu đủ ăn đỡ ngấy nữa. 20k như này ngon bổ rẻ lại sạch sẽ vì nghe bảo nhà tự làm bún và tương ớt luôn. Mình thấy bán cả bún móng mọc thịt, xôi topping pate trứng thịt lạp sườn các kiểu, cả sữa chua nữa. Có dịp nhất định thử hết vì ưng cái bụng r
Địa chỉ: Ngõ 16 Huỳnh Thúc Kháng đi tầm 100m đến ngã 3 thì quán bên phải, cạnh trg mầm mon.
Thời gian: mng bảo từ sáng đến tầm 13h xem tiếp
Có bạn nào mê thịt nướng như mình không?
Đi ăn bao nhiêu quán, vẫn mê nhất là Sumo BBQ. So với mấy quán khác thì giá hơi chát, nhưng đúng là tiền nào của nấy. Mình đi ăn ở cs Huỳnh Thúc Kháng vs Royal vì gần nhà. Thấy 2 nơi đồ ăn như nhau, nhưng chỗ Royal thì nhân viên niềm nở hơn, đồ ăn ra cũng nhanh hơn. Ở đây mê nhất món salat khoai tây chiên ấy, đồ nướng thì mình hay gọi thịt bò, không chê được điểm nào luôn. Kinh nghiệm là nếu đi ít người thì nên gọi phần buffet mini, chọn lọc món ngon, cũng có cả lẩu nữa mà giá rẻ hơn. Còn đi đông thì cứ gọi suất to cho được nhiều món.
Thêm tip nhỏ nữa là khi ăn thịt mình thường khát nước, nhưng nếu gọi cola thì tốn tiền phết đấy, tận 26k/cốc. Thay vào đấy mình có thể gọi soup miso hoặc canh rong biển trong menu, không phát sinh thêm phí, mà uống không bị nặng bụng, dễ ăn nữa. Cố gắng bóp bụng đi ăn, chứ mình mê thịt dã man con ngan. xem tiếp
"BÌNH THUẬN" TRIPS
Chơi thả ga ăn thả cửa chỉ với 825.000/người cho 2 ngày 2 đêm.
Mình mới có chuyến du lịch Mũi Né - Phan Thiết - Cổ Thạch muốn chia sẻ lại lịch trình và một số kinh nghiệm cho bạn trẻ mê Phượt như mình
....
Ngày 1 TP HCM- Mũi Né
2:10 xuất phát từ TP. HCM mình chạy dọc QL1A đến 4:10 thì dừng lại quán cà phê võng bên đường kêu luôn ly cà phê sữa cho tỉnh táo
...
5:00 tiếp tục hành trình đến với biển,
8:15 đến điểm đầu tiên trong hành trình.
người lớn, ghé mua kem ăn cho mát rồi lên tháp chụp choẹt cũng khá trâ'st đấy
9:15 sau 2 lần đi nhầm đường cũng đã đến Đá ông địa, nước xanh ngắt lên hình đẹp ngất ngây con gà tây luôn
11:00 nhận phòng tại Homestay Cô Tư 180.0/2 người (này có fanpage nhé, bạn muốn lấy sdt cứ comt)
....
14:00 sau 3 tiếng nghỉ trưa ăn uống, bạn trẻ tự đánh thức mình bằng những địa điểm tiếp theo, Suối Tiên, Đồi Hồng, Chợ Rạng, Làng chài Mũi Né, Đồi cát bay,
16:30 dừng chân ăn uống tại chợ nhỏ trên đường Huỳnh Thúc Kháng.
......
Ngày 2 Mũi Né - Cổ Thạch
Hẹn là 5h đi Hòn Rơm ngắm Bình minh nhưng rồi lỡ hẹn đến 6:00 mới trả phòng đi tiếp những địa điểm tiếp theo Hòn Rơm, Cung đường Sa mạc, Cổ Thạch
8:30 mới lết tới Cổ Thạch mình chọn Khách sạn Xuân Thuỷ, chị chủ ở đây dễ thương mặc dù phòng không được sang chảnh lắm nhưng với giá 150k/2 người thì quá OK
Trưa không biết ăn gì mình gọi luôn tô cơm trắng trứng chiên và tô canh chua cá 110k
...
14:00 đến vườn nho Như Hiền chỗ này khá rộng chị chủ bao dễ cho chụp choẹt thoải mái luôn, mình mua nho xanh, mật nho với rượu hết 240k
15:00 đến máy Điện Gió
16:00 về lại khách sạn nghỉ ngơi
17:00 tới #Bãi Đá 7 màu tắm biển ăn bánh tráng mắm ruốc và chả cá khá là ngon
19:00 đi đêm ăn hải sản, ghẹ, ốc móng tay, sò điệp, sò dương, ốc quắn, đậu bắp và 1 lon bia, phải nói hải sản bao ngon mà chỉ mất 270k/2 đứa
12:15 xuất phát từ Cổ Thạch về lại TP
Kết thúc chuyến đi vị chi 825k: 250k xăng + 165k ở còn lại là tiền ăn xem tiếp
< Góc kiểm chứng >
Bánh cuốn Cao Bằng ngõ 16 Huỳnh Thúc Kháng
Huhu. Thấy mọi người trên hội review quán này đã lắm nên đi thử ạ. Không biết có phải E ăn quen Bánh cuốn Tuyên Quang rồi k mà ăn bánh cuốn ở đây E thấy thất vọng tràn trề luôn á
Khoan hãy nhắc đến giá cả vì E biết ở 1 Thành phố loại 3 như TQ thì không thể đắt bằng thủ đô được nên E nhận xét món ăn thôi ạ
Trước tiên là bánh cuốn nhé . E lấy đũa gắp miếng bánh lên thì mấy miếng bánh dính vô nhau lòi hết cả nhân ra trong khi ở TQ E nó hơi dai 1 chút để các miếng bánh tách được nhau ra và nhân không bị tung toé ạ
Tiếp theo là nước chấm. Hình như ở đây họ cũng đun nước xương như quê E nhưng mà vị hơi nhạt quá . Ăn với bánh E thấy càng nhạt hơn :((((
Quên mất phần nhân bánh cuốn là chỉ có thịt băm chứ k có cả mộc nhĩ băm như quê E
Và đặc biệt là không có hành khô rắc lên trên và không có đu đủ ăn kèm ạ. Quá buồn
E biết đi đâu để tìm quán Bánh Cuốn được như quê E đây :(((
Chấm điểm : 4/10 Chắc chắn kbh quay lại ạ xem tiếp
[ Pepperonis 13 Huỳnh Thúc Kháng]
Ngày Tết nên để đi ăn những bữa thế này có giá trị thực sự Mình hoàn toàn hài lòng mọi thứ
Nhân viên cực nhiệt tình, khách khá đông nên có nói là đợi đồ lâu, nhưng chỉ 10’ là đa full món
Đồ ăn thi mình gọi combo Family 345k, 2 người ăn k hết còn phải mang pizza về.
Sườn mềm, đậm vị, ăn không ngấy chút nào. Pizza số 6 cực ngon luôn ạ.
Trà đào trà quất thì chưa đc ok lắm , hơi nhạt so với khẩu vị của mình
Tết nên sẽ được tặng lì xì nhé. xem tiếp
< Góc khen > Bánh cuốn Cao Bằng
Địa chỉ : đã chuyển về số 10 ngách 9 ngõ 292 chợ khâm thiên
Trước tiên phải giới thiệu mình là dân Bắc Kạn ( BK gần Cb, bánh cuốn khá giống nhau) nên xuống HN ăn bánh cuốn không quen và đã đi khắp HN để tìm ăn BC cho thoải cơn thèm, đã được kha khá các quán bánh cuốn CB ở HN, đến quán này thì cảm thấy nhất định phải review cho ace.
- Độ ngon 10/10. Bánh rất mềm và dẻo, đúng chuẩn bánh CB. Canh là canh ninh xương chuẩn, k tý hạt nên hay mì chính. Hôm nay mình ăn muộn nên nhìn nồi canh của cô ấy thật sự là toàn xương ống, ăn còn bonus thêm vài miếng thịt xương ngon lắm. Cô tâm sự là tất cả nguyên liệu đều mang từ CB xuống để giữ đúng chuẩn. Từ gạo, đến giò đều nhập khẩu nguyên chiếc nhé Thịt cũng ngon và rất nhiều luôn. Nói thêm nữa là các quán bánh CB mình ăn ở dưới này nước canh không phải nước xương, là nước thịt hay sao ấy, nhiều mỡ rất ngấy. Nhất là quán ở Làng Việt Kiều, quán ở Huỳnh Thúc Kháng các bạn khen nhiều nhưng mình thấy chỉ tạm được, vẫn ngấy và bánh không được mềm và dẻo như ở đây
- Thái độ 10/10 nữa thì có được không cô rất thân thiện và chân thật y như người quê. Mình ở ngõ 164, quán ở số 36 mà cô ý đi bộ ship hàng cho mình phờ ri. Thật sự là mình rất ưng và quý cô ấy ý ạ.
- Cô mới chuyển về nhà nên không gian rộng rãi thoáng mát sạch sẽ
- Giá cả phải chăng như các quán khác. 30k suất đầy đủ. Trong đó: Trứng 10k, giò 10k, 3c bánh khá to 10k. Mình thường gọi bánh và trứng, k ăn giò.
Buổi tối đóng cửa khá sớm, hnay mình ăn lúc 8h là hết rồi.
---> Chốt lại là mình review lên đây phần vì rất quý cô bán hàng hay ship phờ ri cho mình, phần vì thực sự thấy may mắn vì có 1 quán bánh cuốn ngon gần nhà. Muốn giới thiệu đến nhiều người biết hơn để các cô ý đừng đóng cửa cho mình còn có chỗ ăn Nếu Các bạn muốn ảnh thật hôm nào ăn mình sẽ nhớ chụp
Edit 1 tý: Mình là người thích cho cả chiếc bánh cuốn vào bát canh để bánh tan vào trong nước và húp sụp cái cả bánh cả nước canh vào mồm, bánh ở đây đạt tiêu chí mướt mềm như thế. Có cả măng ớt ngon nên các bạn nhớ cho vào cho thêm ngon nhá xem tiếp
[Góc kinh dị]

Nhìn bát mì ngon hấp dẫn đầy đặn và quá là chuẩn hàn quốc . Ấn tưởng đầu tiền mình vào quán là chủ cửa hàng phục vụ rất quan tâm đến khách , nhân viên nhiệt tình , cửa hàng ở chỗ có rất nhiều quán ăn nhật bản và hàn quốc cơ mà mình vào quán chs ko thấy ai ngoài mình và bạn mình nên thấy lạ lạ . Đến lúc mang đồ ăn ra wow hấp dẫn ghê ăn miếng thứ nhất chả có vị quái gì mình tưởng mình chưa trộn kỹ , trộn lại + ăn what sao vẫn ko có vị gì mà lại có cái vị giống kẹo đắng thế mình xin nhân viên ít gia vị thì thấy bạn ấy mang cho mình 1 đĩa bột canh thêm dầu mè @@" cạn lời luôn ăn dc nửa bát phát hiện ra thành phần
- mì sợi của spagetti
- nước sốt bột năng quấy loãng với kẹo đắng thêm ít muối và dầu mè
- thịt : mỡ lổn nhổn băm nát
- khoai tây nghiền nhỏ nhỏ
- cà rốt , cải thảo , hành tây
HẾT
Địa chỉ quán dã man này là : seoul quán đầu đường Huỳnh Thúc Kháng rẽ vào cái là nhìn thấy ngay bên phải xem tiếp
Ăn từ tối qua mà giờ mới up
Hôm qua từ Hà Đông chả hiểu mò mẫm gì sang tận Nguyên Hồng, rồi bị quán nem ở số 22 - ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng lôi kéo
Trời ơi, ngon vđ ace ạ, em gọi thử 4c ăn, nem ở đây rán giòn, nóng ngon cực ý. Nhân vừa miệng và thơm của các loại rau và thịt. Đồ ăn đánh giá 9,5/10
Về chủ quán thì max tận tâm luôn, thấy mình nóng, cô chú còn kéo quạt ra cho mình và mấy khách khác ngồi. Đánh giá cô chú 9/10 luôn
Còn vị trí, đây là quán vỉa hè, nhưng sạch sẽ, k quá ồn ào, dễ tìm nữa. Đánh giá 8/10
....
Ôi thôi, kể thì đến tận mai cũng chưa hết vì đồ ở đây khá vừa miệng
Nem 5k/ chiếc
Bún 5k/ đĩa
Rau sống, nước chấm, dưa góp free
Trà đá nếu ăn nhiều được free
... Địa chỉ ở số 22- ngõ 9- huỳnh thúc kháng cả nhà nha xem tiếp
Lần đầu tiên gặp nhau vào giữa năm 2005. Cơ duyên đưa đẩy anh đến làm việc ngay gần nhà em. Rồi gặp nhau nhiều hơn, rồi say đắm, quấn quýt không rời...
Sáng nào cũng phải qua găp em trước giờ làm việc.
Ngày qua ngày, tình cảm càng khăng khít hơn, ta quấn lấy nhau không xa 1 ngày.
Rồi số phận đẩy anh xa rời em, mỗi năm 1 xa hơn. Chỉ còn là những lần công tác ghé thăm vội vàng.
Lâu lắm rồi mới được gặp lại em....
@: chỉ là muốn giới thiệu quán phở bò 58 tại ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng thôi mà
Các bác có sở thích món phở bò thử ghé qua test thử xem tình yêu tôi dành cho em nó có xứng đáng không nhé xem tiếp
[Góc Khen]

Lần đầu em viết bài dù đã hóng hớt trên nhóm và đi ăn thử rất nhiều nơi rồi ))
Đây là bánh cuốn Cao Bằng cho những ai chưa biết ạ.
Bánh cuốn Cao Bằng là món khá lạ với người miền xuôi, vì họ dùng nước dùng thay cho nước mắm chấm. Bát nước của em hơi đầy rau vì em xin thêm mấy lần rau nữa
Một suất gồm đĩa bánh có ba cái bánh cuốn nhân thịt băm, một bát nước dùng thêm rau, giò, và một thìa thịt băm trong đó. Thấy bảo ăn đúng kiểu thì là có một quả trứng ở trong bát nước dùng đó xong rồi ăn cùng với nhau. Em đã ăn một lần ở Chùa Láng và họ thả như vậy nhưng cảm thấy không hợp nên lần này ăn đã nhắn chú chủ là cho ra đĩa riêng.
Về phần vị, bánh cuốn vỏ mỏng mềm chứ không bị dày bánh như nhiều chỗ khác. Nhân thịt đầy đặn, có thể thấy rất rõ thịt đấy ạ, nhưng mà ai ăn nhạt sẽ thấy thịt hơi mặn. Nước dùng rất vừa miệng ăn, có chút rau làm bớt ngấy khi muốn húp hết cả bát nước đó. Giò ở đây ăn rất đúng vị, e cũng ko biết phải tả thế nào cho đúng nhưng ăn giò thấy nó đúng đúng thế nào ấy ))). Vì khá hợp nên là suất này hết bay và em ăn hết cả nước dùng.
Một suất như này là 30K, đắt hơn Chùa Láng 5K nhưng ngon hơn hẳn, cũng đáng đồng tiền. Nhưng mà ai muốn ăn no thì đây không phải một sự lựa chọn tốt.
Chấm 8.7/10
Địa chỉ : Bánh cuốn Cao Bằng, ngõ 16, Huỳnh Thúc Kháng xem tiếp


Mình không phải người Cao Bằng nhưng cũng từng ăn bánh cuốn ở CB, bánh cuốn CB ở các quán các tỉnh khác nhau.
Và làn này cực khen bánh cuốn CB ở ngõ 16 Huỳnh Thúc Kháng.
Quán nhỏ cả trong cả ngoài kê khoảng 5-6 bộ bàn, cô chú chế biến ngay tại đây nên độ sạch sẽ nhìn qua là thấy )) gọn gàng, ngăn nắp, vật dụng sạch sẽ.
Nhìn chung Bánh cuốn ở đây rất nhiều thịt nhaa, vỏ bánh siêu mỏng mịn lại mềm dẻo dai nói chung khó tả ) cắn miếng bánh thịt băm ngập mồm kể cũng sướng! Nhưng sướng hơn phải kể đến khoản nước dùng. Nước canh rất trong, ngọt kiểu của nước hầm xương chứ ko phải ngọt mì chính ( mình rất nhạy mì chính vì hồi bé lỡ nghịch ngu tham ăn toàn aen mì chính sống, nên giờ ăn đồ ăn nhiều mì chính cái là quay cuồng ), giò khá ngon, kiểu " rất thật", trứng mình ăn trứng trần ( lòng đào) nên béo ngậy thôi rồi, quên không dòm khay trứng xem trứng vịt hay gà nhưng thôi, vì miễn sao đều ngon là được.
Còn về măng thì mình cũng khen nốt ) khen nhiều quá các bạn đừng bảo mình pr cho quán mà tội nghiệp mình )) măng ở đây chua cay vừa, không bị cay gắt, cắn miếng măng xong cũng bình thản mà gắp miếng bánh cuốn bỏ vào miệng chứ ko cay đến độ ăn măng xong gấp gáp uống ngụm nước xuýt xoa vì cay đâu )
Trời lạnh thế này ăn miếng bánh cùng miếng măng, uống miếng canh vẫn còn nóng hổi thì tha hồ mà sướng )))
À nước uống ( trà đá, lọc, vối..) quán free nhưng khách tự phục vụ, chắc vì cô chú chủ quán có con nhỏ nên cũng bận bịu.
Mình ăn tổng cộng là 2 suất + 1 đĩa bánh gọi thêm ( ảnh bên dưới mình chụp 1 suất thôi )) hết tổng 75k, no phè phỡn
Cô chú chủ quán cũng khá thân thiện niềm nở đon đả nha.
Nói chung là tuyệt vời, nằm vùng đã lâu ưng quán quá nên hôm nay hạ bàn phím cào 1 hồi cho đã.
Địa chỉ quán: Đi vào ngõ 16 HTK, nhìn bên tay trái thấy ngay biển Bánh cuốn CB nhé các bạn. xem tiếp
[Góc Chê]
Chả là xem trên Insta có ông review tốt về quán nướng than đá Black Stone ở Huỳnh Thúc Kháng nên hôm nay em liều mạng đi ăn thử. Bọn em đi 4 người, gọi xuất Buffe tối thứ 2 = 329k / 1 người chưa tính Vat.
Điều đáng ngạc nhiên đầu tiên là buffe nhưng lại không có các món ăn kèm tự chọn (sushi, thịt, sốt, khoai, gà chiên, bánh bao..) mà Chỉ Có Mỗi thịt, khoảng trên 10 loại thịt, và còn Không có hải sản ??
Thịt thì tẩm ướp rất bình thường, không hề có gì nổi bật. Panchan thì ít loại, ổn.
Hải sản duy nhất của quán chính là Lẩu bạch tuộc, và chỉ có mỗi 1 con bạch tuộc, k tôm, k hàu, k sò. Ăn tạm ổn.
Điều ngạc nhiên nữa là đồ tráng miệng có mỗi 1 đĩa dưa hấu, trà hoa cúc, trà quế, trà xanh và trà ô long. Hết. Không kem, không bánh, không chè ???
Tóm lại lúc ăn xong nhìn cái giá Buffe 4 người 1tr4 trong khi món ăn cực kì bình thường và nghèo nàn là một điều rất đáng phải suy ngẫm.. xem tiếp
Có ai biết quán nào bán dạ dày, lòng...kiểu nnay không ạ! Hôm nay ăn quán này ở Huỳnh Thúc Kháng ăn cũng được, quán ko phải quán nhà hàng hay gì mà là quán nhậu bình thường nên so với quán như vậy thì giá hơi cao.
1 đĩa dạ dày xào ớt 120k
1 bát mỳ tương 40k ( tương bần hơi mặn kèm vài lát dưa chuột)
2 trà đá 5k
Tổng 165k mà chả no gì ))) xem tiếp
GÓC HÃM BUỔI SÁNG
Sáng nay mình mua bánh mì ở 1 hàng cuối ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng giao với ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh. Ngõ này có 3 hàng bánh mì cạnh nhau, 2 hàng là xe bánh mì bình dân hàng mình mua là xe bánh mì hình như của quán cafe.
Cái bánh nem nướng như hình là 30k, bánh pate thịt là 25k, khá đắt so với 2 xe bánh mì bên cạnh mà ăn cũng ko có gì đặc sắc mấy. Lần trước mình mua là các em nhân viên làm thì ko sao, sáng nay gặp đúng 1 mình anh chủ bán thì hãm ))
Cũng nói luôn là mình KHỒNG phải người mở hàng, mình đến lúc gần 8h và đã có rất nhiều người mua trước mình. Trong người còn đúng 1 tờ 500k đành phải lấy ra trả tiền bánh mì. Anh chủ khá đẹp trai, nói giọng miền Nam nhẹ nhàng nhưng đến khi nhìn thấy tờ 500k của mình thì thái độ ngược hẳn lại.
Đầu tiên là lẩm bẩm: "Mới sáng ra sao đã đem 500k đi mua bánh mì". Trong khi đấy cọc tiền để trên xe dày cộp cũng ko phải là ko có tiền để trả lại. Sau đấy anh ấy rút từ cọc đấy 1 sập 10k, đếm từng tờ rất hậm hực. Mình nhấn mạnh là thái độ RẤT HẬM HỰC ạ. Trong khi có mấy người nữa đang đợi mua bánh nhưng anh ấy vẫn đếm hết 10k để trả cho mình như hình. Vừa đếm còn DẰN GIỌNG gần như là quát: Từ nay em đừng có mà đem tờ 500k đi mua bánh mì nữa nhớ chưa! Mình nghĩ thầm trong đầu làm gì có lần sau mua ở hàng anh nữa )))) Đếm xong thì anh ấy vẩy tay ra đưa cho mình rất bực tức.
Mình cũng ko biết có phải mình khó tính quá ko, tờ 500k đúng là to để mua bánh mì 30k nhưng ko phải là anh ấy ko có tiền 200k, 100k để trả lại. Và thái độ thì quá là gay gắt, giá bánh mì của anh ấy khá đắt so với bánh mì bình thường mà thái độ phục vụ có đáng như thế ko? xem tiếp